Tường gạch đổ sập đè lên bé trai một tuổi
Cháu Bùi Nguyễn Mai Xuyên, 1 tuổi, đã bình phục sau 2 ca mổ tại bệnh viện, sau khi bị tường gạch đổ sập vào người vào chiều 32. Chị Nguyễn Thị Duyên, mẹ cháu, cho biết một người bác họ đến giúp phá bỏ nhà tắm cũ thì bức tường cuối cùng bất ngờ đổ khi cháu Xuyên chạy ra chơi. Chị hoảng hốt khi thấy cháu bị tường đè, và cùng chồng đã vội vàng bới tìm cháu. Khi được đưa vào bệnh viện, cháu đã ngất xỉu và toàn thân bầm tím.
Các bác sĩ đã sơ cứu và cho cháu thở oxy, nhưng do cháu chỉ nặng 8 kg và bị bức tường đè lên, tình trạng càng nghiêm trọng. Đêm ngày 42, các bác sĩ Móng Cái đề nghị gia đình đưa cháu lên bệnh viện tỉnh. Cháu Xuyên được mẹ và bà chăm sóc. Ngày 52, cháu được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh, được chẩn đoán tràn dịch màng phổi, suy hô hấp, và rách cơ hoành. Khoảng 2h sáng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu dần cải thiện và đến trưa cùng ngày đã hồi tỉnh, được mẹ và bà chăm sóc. Các y bác sĩ thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu.


Source: https://afamily.vn/tuong-gach-do-sap-vao-be-trai-mot-tuoi-2013020611244554.chn